Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/2
Bài số: 110
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Bữa ấy giữa trưa trời ủ ê.
Jesus đã chết!
Tất cả mối hy vọng tái tê.
Jesus chết rồi!
Điệp Khúc:
Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,
Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán:
Jesus phục sinh rồi đâu có đây,
Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này!
Kìa những đêm tối tử vong đà qua,
Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa,
Jesus đà phục sinh như hứa đấy,
Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”
2. Tối ấy biết bao lệ chứa chan.
Jesus đã chết!
Chẳng thế ngủ duy ngồi khóc than.
Jesus chết rồi!
3. Sáng ấy mỗi tâm hồn khóc thương.
Jesus đã chết!
Ảo não biết bao niềm cảm thương.
Jesus chết rồi!

 

 

Copyright © 2012-2022