Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 4/4
Bài số: 777
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Nhiều năm trôi qua nhân thế vẫn mong tìm thêm bao điều hay mới 

Còn tôi an tâm khi đã kiếm ra con đường vào nơi nghỉ ngơi.
Điệp Khúc:
Tìm được niềm vui lòng sung sướng tuyệt vời
Tìm được niềm vui hồn linh thắm tươi
Tìm được niềm vui vượt trên mọi bối rối
Tôi yên nghỉ trong hạnh phúc không thay dời
Tìm được niềm vui nguồn ơn phước từ trời
Tìm được niềm vui tìm trong lời Chúa
Điều tôi thỏa vui tìm thấy trên muôn muôn sự là gặp được Jêsus nhân từ.
2. Ngài ban cho tôi ơn cứu rỗi muôn đời như châu ngọc vô giá
Ngài yêu thương tôi nâng đỡ tôi trên đoạn đường tôi vượt qua.

 

 

Copyright © 2012-2022