Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 353
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Từ khi con gặp Giê-xu và học biết Chúa luôn mỗi ngày
Lòng con đây hằng bình an vì con biết Chúa luôn dẫn đường
Dù thuyền con bao phen bấp bênh
Và lòng con hoang mang khiếp kinh
Giờ Giê-xu xua tan sóng gió giúp con yên lòng

Cuộc đời con nguyện dâng Cha
Cầu xin Chúa dắt đưa mỗi ngày
Dù đường đi nhiều chông gai
Cầu xin Chúa giúp con vững lòng
Và cho con lên thêm đức tin
Dù khó khăn hay bao cám dỗ con vượt qua

Lòng con tin chắc có Chúa ở cùng
Dù bao thử thách Chúa vẫn ở cùng
Con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức
Cho con vững tin đi tới
Và con sẽ hát khúc hát cảm tạ
Tình yêu Cứu Chúa quá đỗi tuyệt vời
Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài

 

Copyright © 2012-2022