Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 252
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Cuộc sống con người có được gì?
Tiền bạc ư, hay cơm ăn áo mặc?
Cuộc sống con người có được gì?
Chỉ tình yêu, chỉ tình yêu thôi
Cuộc sống mà chẳng yêu
Thì thù oán ngự trị trong ta
Cuộc sống vì tình yêu
Thì được mang danh con Chúa Trời

2. Người hỡi con người sống bằng gì?
Từng hạt cơm hay cao lương mỹ vị?
Bạn hỡi con người sống bằng gì?
Chỉ tình yêu, chỉ tình yêu thôi
Cuộc sống mà chẳng yêu
Thì thù oán ngự trị trong ta
Cuộc sống vì tình yêu
Thì được mang danh con Chúa Trời
Cuộc sống con người không có được tầm nhìn xa
Nên lo toan lắm điều
Cuộc sống con người không dám nhận
Nhận thật ra thân phận hư vô 

 

Copyright © 2012-2022