Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 189
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Dâng Cha lòng mến yêu
Trọn đời sống con mãi thuộc về Ngài
Tình Ngài tựa biển khơi
Như non cao vút trời mây
Ngài yêu con như lời hứa mãi không hề phai
Quỳ bên Cha con xin tuyên xưng tội lỗi xưa
Nguyện Ngài thứ tha trắng trong vẹn toàn
Ngài là Vầng đá thiêng, cho con nương náu bình an
Mọi lo âu đã tan biến cách xa đời con
Giê-xu quyền năng thay danh Ngài trên hết muôn danh
Chúa là sự sống của con
Ngài đổi thay con được mới luôn
Giê-xu là yêu thương như dòng suối mát tâm linh
Khiến lòng con yêu mến Cha
Và hiến dâng Cha cuộc đời con

 

Copyright © 2012-2022