Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 233
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

1. Gặp gỡ Chúa Giê-xu, biến đổi cuộc đời mình

Gặp gỡ Chúa Giê-xu, đón nhận ơn tái sinh

Gặp gỡ Chúa Giê-xu, chân thành mình gặp mình

Gặp gỡ Chúa Giê-xu, nảy sinh tình đệ huynh

Dòng suối nếu cạn tắc thì dòng sông mau cạn khô

Tình yêu không Giê-xu ôi tình yêu sao cằn cỗi

Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên

Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

 

2. Tìm đến Chúa Giê-xu, nghe lời mời dịu dàng

Hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha

Ngài đứng đón dang tay, trông chờ bạn từng ngày

Hãy đến với Giê-xu, Chúa mang mọi sầu thương

Vì Chúa chính nguồn sáng được rạng soi trong màn đêm

Để ai trong ô nhơ mong được tha muôn tội lỗi

Tình ái Chúa rộng lớn, vì yêu thương nhân gia

Tình yêu thương nối liền giữa con người với Phụ Thiên

 

Copyright © 2012-2022